Đừng hối tiếc quá khứ, cái cần thay đổi là tương lai

Có một người bạn đã từng hỏi tôi rằng: Giờ nếu cho cậu một điều ước để cậu quay trở lại quá khứ làm lại một việc gì đó, cậu sẽ làm gì? Tôi bảo, chẳng làm gì cả. Quá khứ đã xảy ra thế nào, hãy giữ nguyên nó như vậy. Nếu hiện tại không được như những gì ta mong muốn, thì cái chúng ta cần thay đổi là tương lai kia.

Trong những quy tắc tâm linh của người Ấn Độ có 4 quy tắc mà tôi ngẫm và thấy nó vô cùng đúng:

Quy tắc 1: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp”.

Quy tắc 2: “Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra”.

Quy tắc 3: “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm”.

Quy tắc 4: “Những gì đã qua, cho qua”.

Cuộc đời tôi đã gặp gỡ nhiều người. Mỗi một người đi qua đều để lại cho tôi những ấn tượng riêng. Người để lại ấn tượng rất sâu sắc, người thì chỉ hời hợt đi qua như một cơn gió. Nhưng, tựu chung lại, họ đều khiến tôi có những suy nghĩ và rút ra những bài học.

Quá khứ đã xảy ra thế nào, hãy giữ nguyên nó như vậy. (Ảnh minh họa).

Năm lớp 11, tôi có thích một cậu bạn ngồi cạnh. Cậu ấy là con nhà giàu, rất đẹp trai và nhiều bạn gái theo đuổi. Nhà tôi lúc đó rất nghèo, tôi lại chẳng xinh đẹp, giỏi giang gì. Những bộ quần áo mà tôi mặc đều là quần áo đi xin hoặc mặc lại quần áo của mẹ. Bởi vậy, tôi luôn mang trong mình nỗi mặc cảm về hoàn cảnh gia đình mà chẳng dám mở lời nói rằng mình thích cậu ấy. Tôi đâu biết rằng cậu ấy cũng thích tôi. Thế rồi, cậu ấy và cô bạn thân của tôi trở thành một cặp.

Tôi đã từng rất hối tiếc khi đã không bất chấp tất cả để tỏ tình với cậu ấy. Mối tình đầu vụt qua với quá nhiều những tiếc nuối muộn màng. Nhưng sau này nhìn lại, chính là nhờ mối tình đầu chẳng như ý đó, tôi đã có thêm động lực để học đêm học ngày. Tôi muốn thay đổi hoàn cảnh sống, từ bỏ mặc cảm gia đình để tương lai không còn phải hối tiếc về những gì mình không dám làm.

Ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời mình, bạn có thể có những nhìn nhận và đánh giá khác nhau về cùng một biến cố. Ngay tại thời điểm nó xảy ra, có thể bạn sẽ thấy vô cùng đau đớn, vô cùng hối tiếc. Nhưng, khi bạn vượt qua nó, sau này, nhìn lại, bạn lại mỉm cười và thấy rằng: “Đó là điều chắc chắn nên xảy ra, bởi chính nhờ nó đã tạo nên bạn của ngày hôm nay”. Thế cho nên, bản thân tôi vốn không hối tiếc về bất kỳ diễn biến nào đã xảy ra ở quá khứ.

Có một người bạn đã từng hỏi tôi rằng: Giờ nếu cho cậu một điều ước để cậu quay trở lại quá khứ làm lại một việc gì đó, cậu sẽ làm gì? Tôi bảo, chẳng làm gì cả. Quá khứ đã xảy ra thế nào, hãy giữ nguyên nó như vậy. Nếu hiện tại không được như những gì ta mong muốn, thì cái chúng ta cần thay đổi là tương lai kia.

Chồng tôi cũng từng hỏi: “Lấy anh, em có tiếc không?”. Tôi bảo “Không. Nếu anh đối với em không tốt, em sẽ bỏ chứ không tiếc”. Nó giống như việc, nếu đã làm sai điều gì, thay vì ngồi đó “giá như ngày đó mình không làm” hãy tìm cách khắc phục.

Hối tiếc chỉ là một thứ cảm xúc làm tăng thêm gia vị của cuộc sống, không phải là giải pháp để bạn thoát khỏi bế tắc. Nhiều người phụ nữ sau khi lập gia đình, vì cuộc sống sau hôn nhân quá khó khăn, anh chồng đối xử với mình không được như trước bèn quay lại đổ lỗi tại anh ta thay đổi? Hay mình bị anh ta lừa? Đừng nghĩ như vậy, trong quá khứ, anh ta có thể rất yêu chiều bạn, điều đó là thật nhưng hiện tại khác với quá khứ chưa kể đến quá nhiều sự thay đổi đã xảy ra.

Theo Nguoiduatin

Bình luận Facebook