THẮNG MỘT CUỘC TRANH CÃI NHƯNG THUA MỘT CUỘC TÌNH
“Khi phụ nữ rơi nước mắt thì dù đúng hay sai, người có lỗi cũng chính là đàn ông?” Nhiều người đàn ông rõ ràng khi bình thường tốt là rất tốt, nhưng k...
“Mình gặp nhau được chứ?”
“Gặp chi nữa hả anh?”
“Anh muốn mình làm lại…”
“Em đang bận thương mình”.
“Đừng nhẫn tâm như thế.”
“Anh bảo ai nhẫn tâm?”
“Em còn thương, anh biết.”
“Xin lỗi, chắc anh nhầm.”
“Thi thoảng em vẫn kể…”
“Tự nhắc nhở mình thôi”
“Em quên anh thật chứ.”
“Anh đã chết lâu rồi.”
“Xin lỗi, anh phiền quá.”
“Biết vậy sao chưa đi”
“Chào em, bình yên nhé.”
“Nếu anh không trở về.”
Lai Ka