“Tháng Sáu mùa thi” – nhạc phẩm khó quên trong ký ức thế hệ học trò 7X, 8X

Dù đã hơn 30 năm trôi qua nhưng “Tháng Sáu mùa thi” vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của thế hệ học trò 7X, 8X. Mỗi khi giai điệu bài hát ngân lên, những kỷ niệm đẹp tươi của một thời cắp sách lại ùa về trong ký ức của họ…

Trong nhiều sáng tác về thời áo trắng, Tháng Sáu mùa thi của Nguyễn Văn Hiên khiến nhiều người nghe xao xuyến, bồi hồi nhớ về tuổi trẻ của mình. Ca khúc với giai điệu từ tốn như lời kể chuyện, đưa người nghe vào không gian hoài niệm:

“…Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu
Thời gian trôi theo tiếng ve kêu
Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa
Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều…”

Với tuổi học trò, có nhiều quãng thời gian để nhớ nhưng nỗi nhớ da diết nhất thường dành cho mùa hạ, cho tháng 6. Tháng 6 có mùa thi – mùa cao điểm của lũ học trò lười. Ngoài những đêm chong đèn học bài, tháng 6 đến cùng rất nhiều xao động. Là những nôn nao khi phượng đỏ lửa, tiếng ve kêu rát sân trường, những thắc thỏm về ngày chia tay, những mối tình học trò ấp ủ, là những đắn đo đầu tiên của tuổi trẻ về tương lai.

“…Tháng Sáu mùa thi
Con đường học trò, anh đưa em đi
Trong nếp nghĩ, chín dần bao dự định,
Ngọn đèn đêm, thao thức suốt canh thâu.

Tháng sáu mùa thi
Anh hiểu lắm cái nhíu mày chân thật
Những nghĩ suy khiến con người chợt lớn
Em bắt đầu, nơi anh đi qua…”

Giai điệu da diết của Tháng Sáu mùa thi qua giọng hát trầm ấm của Minh Hà khiến kỷ niệm càng thêm dịu dàng, ấm áp. Ca khúc khiến học trò cảm thấy bồi hồi bắt gặp chính mình, còn những người đã đi qua những năm tháng đó sẽ ngoái nhìn và bất chợt thấy lòng dịu lại:

“…Để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp
Một mảnh lòng mình xanh rất xanh…”

Trò chuyện với nhạc sỹ Nguyễn Văn Hiên, tôi được biết mùa hè năm 1982, một người bạn nhạc sỹ là sinh viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM gửi cho ông một bài thơ, sau đó nhạc sỹ cảm nhận rồi phổ nhạc, vậy là bài hát “Tháng Sáu mùa thi” ra đời và ca sỹ đầu tiên nhạc sỹ trao bài mà “ưng ý nhất” là Lê Tuấn (sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM).

Sau đó năm 1991, khi nhạc sỹ Nguyễn Văn Hiên đưa một nhóm sinh viên ra tham dự Liên hoan tiếng hát sinh viên tại Hà Nội, ông tiếp tục hướng dẫn cho Lê Minh Hà (sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM) tập và hát tại đây rồi thu thanh ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Khi được hỏi “Bài hát có nhiều người thích thế mà sao tác giả kiệm lời quá vậy?”, nhạc sỹ chỉ cười bảo: “Câu chuyện ấy nó rất đơn giản thôi, nó hợp với lứa tuổi sinh viên, học sinh thì người ta thích, người ta có những kỷ niệm như vậy, coi như người ta đồng cảm thôi mà, có gì đâu”.

“Tháng Sáu mùa thi” là một bài hát hay nhưng không dễ hát nên có lẽ cũng hiểu vì sao dù nhiều ca sỹ đã thể hiện nhưng đến bây giờ người nghe “Tháng Sáu mùa thi” vẫn dành tình cảm nhiều nhất cho giọng hát Lê Minh Hà – người đã “tự đàn ghi ta và hát theo cảm xúc của bản thân” mặc dù anh không phải là một ca sỹ chuyên nghiệp.

sưu tầm

Bình luận Facebook