Cuộc sống, vốn không chỉ có mỗi tình yêu

Tôi nghĩ mỗi người muốn yêu người khác tốt nhất nên học cách yêu thương bản thân mình đầu tiên. Bởi vì ngạn ngữ châu Phi có nói một câu: “Bạn không thể cho đi cái mà bạn không có.”

Yêu bản thân ở đây là biết tự chăm sóc sức khỏe, ăn uống, ngủ nghỉ, tự có kế hoạch, chính kiến, quyết định của riêng mình với cuộc sống của chính mình

Rất nhiều bạn khi yêu có chiều hướng phụ thuộc vào người yêu, OK người yêu của bạn lúc mới yêu có thể chiều bạn, lấy lòng bạn, họ có thể đáp ứng mọi đòi hỏi dù có vẻ vô lý nhất của bạn, nhưng phép thử chỉ nên dùng đôi lần mới hiệu quả – bởi một khi đã lạm dụng sẽ gây ra hiệu ứng ngược: Cảm giác mệt mỏi và nặng nề mỗi khi “trộm” nghĩ đến người mình thương.

Tôi ghét nhất những người họ Tùy (Tùy anh, tùy ăn gì cũng được, tùy đi đâu cũng được – nhưng khi chọn rồi thì lại nguầy nguậy lắc đầu), ghét nhất những kẻ họ Hứa (Anh làm tất cả vì em…). Đều là những người thiếu chính kiến và hão huyền.

Việc của bản thân, hãy tự bản thân giải quyết. Người yêu, chồng hay vợ cũng đều có những việc cá nhân của họ, và cũng đủ áp lực với cuộc sống hàng ngày rồi.

Có những người thấy vô cùng hạnh phúc khi ới người yêu lúc nào cũng có mặt, đều tăm tắp, bất kể ngày đêm, tôi thì thấy một hai lần nghe còn được, đủ hiểu tấm lòng rồi, nhưng cứ lần nào cũng như lần nào tôi sẽ đặt ngay câu hỏi: Cô ấy/Anh ấy vô công rồi nghề? Có phải chỉ có việc chờ điện thoại của bạn rồi có mặt phải không?

Tôi không bao giờ và sẽ chẳng bao giờ làm như vậy. Tôi thành thật khuyên các bạn cũng hãy như vậy. Một cuộc sống độc lập sẽ luôn hấp dẫn. Phụ thuộc bất cứ thứ gì cũng đều để lại những hậu quả nặng nề.

Yêu thương nhau, là ở bên nhau phải thoải mái. Đừng vì cố chiều lòng một người mà bản thân tổn thương, hoặc để dồn nén đến mức chán nản.

Tại sao anh không lãng mạn như hồi trước? (Có bạn sẽ lấy câu: Có ai câu được cá rồi lại bỏ mồi vào mồm không?)

Tôi sẽ không trả lời vậy. Cuộc sống luôn thực tế em ạ, thỉnh thoảng mơ thì cũng được thôi, nhưng lúc nào cũng mơ thì chỉ là một kẻ ngủ nướng, không hơn và không kém.

Đói thì ăn, buồn kiếm bộ phim cuốn sách mà đọc, chán thì gọi bạn bè mà chơi. Trước chưa có người yêu, bạn sống thế nào? Hãy nghĩ xem, rồi sống như vậy. Và sống cho tốt.

Yêu nhau không phải nhốt cũi nhau, và luôn cần một khoảng không cho – riêng – mình – để – thở.

Cuộc sống, vốn nó không chỉ có mỗi tình yêu, các bạn ạ.

Theo BeP – Dear

Bình luận Facebook